Ly hôn đã 2 năm, chồng cũ vẫn tặng quà trong các ngày lễ, nhưng câu trả lời của anh khi tôi hỏi về việc đoàn tụ khiến tôi bất ngờ.
Vì mâu thuẫn không thể hòa giải, tôi và chồng cũ quyết định ly hôn sau 4 năm chung sống. Cả hai đều nóng nảy, nên việc ly hôn không hề nhẹ nhàng. Khi ra tòa, chúng tôi vẫn còn những ấm ức về nhau, và tôi nghĩ rằng sau ly hôn, chúng tôi sẽ trở nên lạnh nhạt. Thế nhưng, suốt 2 năm qua, chồng cũ luôn tặng hoa và quà cho tôi vào các dịp lễ Tết và sinh nhật, thậm chí còn chu đáo hơn khi còn sống chung. Khi nghe tin anh có bạn gái mới, tôi vẫn không ngờ anh lại mang bánh sinh nhật và hoa hướng dương—loài hoa tôi yêu—đến chúc mừng sinh nhật tôi. Điều này khiến tôi rất bất ngờ.
Gần đây, tôi vừa kỷ niệm sinh nhật và chồng cũ, hiện đang độc thân, đã hỏi tôi thích gì để tặng, ngoài hoa và bánh gato. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu anh vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi đã hỏi thẳng anh có muốn chúng tôi đoàn tụ không, nhưng anh không trả lời qua tin nhắn mà hẹn gặp để nói chuyện. Khi gặp, anh thẳng thắn nói rằng anh không nghĩ đến việc đoàn tụ vì tính cách chúng tôi quá giống nhau, dẫn đến xung đột, và thời gian xa cách đã làm tình cảm nhạt dần. Anh không cho rằng đoàn tụ là một ý kiến hay, mặc dù vẫn quan tâm đến tôi một cách lãng mạn.
Chồng cũ của tôi cho rằng vì con trai nên anh muốn làm gương cho bé, dạy cách cư xử với phụ nữ và duy trì mối quan hệ bạn bè, cùng nuôi dạy con. Sau cuộc gặp, tôi suy nghĩ nhiều và nhận ra mình tiếc nuối khi đã ly hôn với anh. Hai năm qua tôi chưa có mối quan hệ mới và thật sự muốn quay lại với chồng cũ. Mong mọi người chia sẻ lời khuyên để tôi có thể giành lại trái tim anh.
Source: https://afamily.vn/ly-hon-2-nam-ngay-le-nao-chong-cu-cung-tang-qua-chu-dao-vay-ma-khi-toi-hoi-ve-chuyen-doan-tu-thi-anh-lai-tra-loi-mot-cau-khien-toi-ngan-ngo-20201121234014032.chn